BUỔI SÁNG

Buổi sáng soi gương mắt buồn như chim sẻ
Sợi tóc đen rơi rụng giữa tay mình
Bình minh xanh chừng như lần thứ nhất
Chỉ những giọt buồn vẫn lặng lẽ tái sinh .....

Buổi sáng đường qua không lá rụng
Thu heo may ai giấu đóa sen hồng
Ngày hai mươi người khóc trên vai người ướt áo
Giọt nước mắt bây giờ sao chẳng thấy mát trong ?

Buổi sáng soi gương thấy lòng mình như sông
Vẫn chảy trôi dẫu đôi bờ hoa cải vàng ngút ngát
Bởi vì ta đã khác
Hay mùa thu
Hờ hững tự bao giờ .....

CUCVANG




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả