Nỗi nhớ vòng quanh ...!!!
Nhỏ giấu đằng sau ánh mắt
Chút gì ... ôi thật thiết tha
Một hôm vô tình tôi gặp
Nỗi niềm nhỏ giấu ... trong mơ
Có bao điều không thể nói
Nụ cười ánh mắt vu vơ
Có bao nhiêu là dấu hỏi
Đêm về ... tôi dệt thành thơ
Nhỏ ơi ... cúc vàng đầu ngõ
Thu về vẫn toả sắc hương
Từng đêm liêu xiêu gác trọ
Mình tôi độc thoại ... với tường
Rồi đây những chiều se lạnh ,
Lang thang trên phố một mình
Ngọn đèn đường sao thắp sớm ?
Trong tôi nỗi nhớ vòng quanh
Rồi đây những chiều se lạnh ...!!!
08 des 2004