Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ai Nhớ Ai ?...

 

Ánh trăng chênh chếch chiếu trên cao
Lơ lửng treo trên một chốn nào
Nơi ấy có ai cùng đứng ngắm
Một vầng trăng sáng giữa đêm sao

Thời gian vội vã lướt qua nhanh
Tiếc nuối ngày xưa giấc mộng lành
Những ngày thơ dại đâu còn nữa
Đâu còn cả những tháng ngày xanh

Mái tóc bây giờ lạc lõng bay
Len lỏi một vài sợi đổi thay
Thẫn thờ nhìn lại vầng trăng sáng
Thầm hỏi bây giờ... ai nhớ ai?




10/05/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả