Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Làm Sao Quên !



Tôi có người yêu ở chốn xa
Tháng năm chinh chiến biệt quê nhà
Ra đi lời hứa chưa tròn tuổi
Đã vội chia lìa mộng Kinh Kha

Lặn lội tìm ai khắp nẻo đường
Sương mù che khuất bóng người thương
Bao năm lưu lạc đời viễn xứ
Một khối u tình đâu chóng quên

Tôi có người yêu đã lìa trần
Bao năm tang chế ở trong tim
Bao năm che đậy bằng nước mắt
Bằng những thở dài trăn trở đêm

Tôi có người yêu!... có nỗi buồn!
Từ khi tang tóc đến quê hương
Từ khi định mệnh đưa đẩy lối
Vào một con đường chưa biết tên

Đêm nay! đêm lạnh ... gió thu sang
Ngớ ngẩn lòng đau buốt lệ tràn
Nhìn trời sao sáng, trăng còn tỏ
Tự hỏi lòng mình, sao chẳng quên!?...




10/06/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả