Tội Tình Gì?

Tội tình gì tôi với anh vừa gặp
Đã biết rằng ngày mai sắp... xa nhau
Hai nẻo đường nên lang thang hạnh phúc
Có về đâu cũng chẳng vẹn sắc màu

Hàng khuynh diệp thì thầm reo lá gió
Trong Thu gầy còn đứng đó chờ ai
Người đi trước, kẻ đi sau, cùng khổ
Hụt bàn tay mới biết khoảng cách dài

Lao đao sóng, thương con thuyền xuôi ngược
Những bến bờ còn xa tắp ngàn khơi
Mảnh trăng vỡ vá víu gì lại được
Đành vậy thôi, khiếm khuyết những mảnh đời

Thơ tôi viết trải giữa lòng tháng chín
Nửa mùa Thu vừa kịp đến bên thềm
Giọt mưa rụng, đổ thừa mây lơ đễnh
Còn tôi buồn, đổ thừa tiếng gọi "em!"

Tội tình gì? Phải nói câu từ tạ
Khi lòng mình còn nhớ quá hôm xưa
Gọi hôm xưa vì... ngày mai... xa lạ
Mất nhau chưa? Cho Thu chết nửa mùa...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả