Tựa Vai Đời Mệt Mỏi

Tựa vai đời, mệt mỏi
Nghe trái tim đã già
Những nẻo đường chờ đợi
Hôm nay vời vợi xa

Cám ơn Người, tình muộn
Đến rồi đi một lần
Ngoảnh lại nhìn: trống vắng
Buồn, men từng bước chân

Trăm năm thành cát bụi
Sao trăn trở: mất, còn
Ngày đi, về lầm lủi
Đêm tội tình, héo hon

Tựa vai đời, mệt mỏi
Thấy mình không là mình
Chạm tay vào bóng tối
Hạnh phúc màu lênh đênh

Lời qua môi, từ tạ
Dẫu rằng tim nghẹn ngào
Mốt mai thành xa lạ
Quá khứ, vùng chiêm bao

Tạ ơn Người, lần cuối
Trên vết thương thật dài
Tựa vai đời, mệt mỏi
Buông thỏng rồi, đôi tay...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả