ta và em
tưởng xa rồi nhớ nhau không còn nửa
mà chiều nay xuống phố ... ngỡ tình nhân
ráp khuông chữ tìm tên người ra đọc
khép mảnh đời lên trang sách vô âm
tưởng xa rồi yêu thương thành gỗ mục
nào ngờ đâu xưa ngang dọc nằm yên
yêu thương dỗi hờn giấu vào trong tóc
tóc ngang vai cắt ngắn ướp nỗi niềm
ừ, xa rồi . Gặp nhau, mình người lạ
mà ... hình như ta đâu đã ... chưa quen
có ánh mắt có nụ cười thân quá
ngày hôm qua ta lại bước đi tìm
ừ, xa rồi . Phố chiều bong bóng vỡ
mới hay mình chưa tròn nợ yêu đương
em và ta ... một mảnh đời, hai ngã
ta và em ... mãi một kiếp hoang đường
120804