Đôi Dòng Tâm Sự

Anh tâm sự mình hãy quên quá khứ
Cùng dìu nhau hướng thẳng đến tương lai
Tôi thầm hỏi sao vùi chôn lịch sử
Để dối lừa các thế hệ ngày mai

Anh cuỡng bức làm suy đồi luân lý
Khi chính quyền, toàn dân Việt trong tay
Say máu đỏ những đêm trường đấu tố
Buộc con hiền đem cha giết phanh thây

Khắp miền Bắc tiếng oán vang chưa đủ
Đem trung nông ra hành quyết công khai
Gây chia rẽ nhục hình thân chủ tớ
Đủ số rồi dùng chính sách sửa sai

Vùng núi Ngự ngập chìm trong bão tố
Tết mậu thân gieo rắc kiếp hoạ tai
Hơn hai vạn bị vùi sâu dưới hố
Kẻ nát đầu người bị trói kẽm gai

Ôi xứ Huế! thương dân đen khốn khổ
Đón giao thừa nguyện thoát cảnh đoạ đày
Trên đất mẹ chợt hoá thành huyệt mộ
Nước sông Hương lờ lững khóc bi ai

Mùa xuân đến cánh hoa mai rạn vỡ
Gió phương nam cuồn cuộn nỗi đắng cay
Trại cải tạo người đông không đủ chỗ
Dân đói nghèo lập mưu kế sinh nhai

Trong đêm vắng nghe biển đông than thở
Lòng đại dương ôm ấp vạn hình hài
Vì chẳng chịu sống chung bầy quỷ đỏ
Ươm ước mơ trong một giấc ngủ dài

Cướp được nước nhưng cõi bờ không giữ
Thương Nam Quan, nhớ Bản Giốc u hoài
Mang nỗi nhục chị làm dâu viễn xứ
Mẹ lìa quê vì mất ruộng cấy cày

Đã bao năm vết thương còn ung mủ
Người lương tri chứ đâu phải cỏ cây
Tôi không thể cùng anh quên chuyện cũ
Khi núi sông còn tanh máu tháng ngày

12/08/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả