Hãy Đợi Chờ



Em vẫn biết... có lần người gõ cửa
gởi vào hồn hương mật lạ ngọt ngào
trái tim đỏ nào phải là sỏi đá
mà không hiểu người đã mến thương trao

Tình như sóng ào ạt như thác lũ
đến bất ngờ rồi vội vã ra đi
ai ngăn được dẫu là cơn sóng nhỏ
cũng vô tình theo gió cuốn trôi xa

Bờ cát trắng bao ngày âm thầm đợi
nắng reo vui vẫn vời vợi u buồn
cơn sóng ấy có bao giờ trở lại
để ngậm ngùi chua xót lệ rơi tuôn

Em vẫn nhớ... có lần người gõ cửa
tiếng tình yêu khẽ ngỏ vẫn còn đây
nhưng sợ lắm ! Sợ tình mình không đủ
để sầu vương, đau khổ đến cho ai

Thôi người nhé ! hãy ươm tình vào mộng
đợi chờ ngày tình nới rộng trong tim
vùng đất hứa ! Xanh khát khao hy vọng !
xây tình ta lấp khoảng trống ru êm !


08.12.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm trong tim ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả