Tâm Thư
Từ những ưu tư trong cuộc sống
Chảy giòng thác lũ thành lời thơ
Từ những đam mê đời cháy bỏng
Đốt lên ngùn ngụt nỗi mong chờ
Trăng soi nửa mảnh tôi bên đời
Nửa mảnh tình kia em giữ tôi
Réo rắt cung đàn yêu nức nở
Sóng tình xào xạc mãi khôn nguôi
Tâm thư riêng viết gửi trao người
Bởi tấm chân tình người tặng tôi
Bởi những yêu thương cao cả ấy
Hành trang trân giữ mãi đời đời
Thơ tôi chuyên chở nỗi niềm riêng
Ăm ắp tin yêu lẫn muộn phiền
Gói ghém trở trăn, khao khát sống
Với đời, non nước lẫn tình duyên.
(03/07/2004)