Thăm Lại Biển Nhớ
Lâu lắm rồi em không ra biển
Để nghe tình ròng rã gọi tên
Để nghe tiếng sóng chẳng dịu êm
Cho biển dữ đánh tung nỗi nhớ
Đêm vắng lặng chim vờ say ngủ
Thu vừa về chuyên chở lời ru
Bãi cát hoang còn lắm sương mù
Chân rón bước vào vùng Biển Nhớ
Con ốc nhỏ còn nghe bỡ ngỡ
Chưa quen dần rong bám vào thân
Ngơ ngác nhìn buông những bâng khuâng
Chui xuống cát dấu hồn mượn xác
Đêm thinh lặng, biển còn giận dỗi
Khúc tình nào bỏ lửng lời ca
Cát chợt bay vào mắt xót xa
Giọt lệ nóng!... vừa hoen xuống má.
10/18/04