TÌNH MUỘN KHÔNG EM !
(Tuyển tập Nhật Ký Muộn Màng )
Anh không ngờ em yêu anh đến thế !
Không tin mình sẽ có một tương lai
Anh không sao hiểu nỗi tấm tình ai ?
Cho đến lúc trên tay cầm nhật ký
Từng chữ trong tim cùng bao suy nghĩ
Em đã ghi trọn vẹn gởi trao anh
Tình yêu em ,anh dẫm nát tan tành
Khi chợt hiểu thì em đâu còn nữa
Ôi thanh cao anh trọn đời tìm lựa
Cho riêng anh quên em đã chân thành
Chẳng biết là cuộc sống quá trôi nhanh
Và em mất khi còn xanh mái tóc
Anh không tin là chíng mình bật khóc
Khi em đi vào vĩnh cửu trọn đời
Nói gì đây em hỡi trái tim côi
Em đang đợi lời gì anh chưa nói ?
Anh đã xem muộn màng trong sám hối
Trong đau thương sầu muộn cả kiếp người
Anh biết rằng anh đã mất em rồi !
Và vĩnh viễn trọn đời không gặp lại ........
28/11/2002