Xin Cám Ơn Anh
Cám ơn anh nốt đàn kỳ diệu
Trỗi trong hồn như tiếng "Quốc Ca"
Nốt đàn nghe cao ngất Sơn Hà
Hình chử S đậm đà nước Việt
Hãy thức dậy đi tình sông núi
Hồn linh thiên quật khỡi "Anh Hùng"
Đã bao năm ngủ yên dòng suối
Nấm xương anh mơ núi sông cùng
Nguyện đất trời hoá phép thuỷ chung
Anh sống dậy thở cùng đất nước
Đường quân hành rập chân tiến bước
Súng trên vai giử nước non nhà
Hãy thức dậy hoà cùng lời nguyện
Cất giọng cao hát khúc trường ca
Linh hồn anh mãi là bất diệt
Thịt da anh sinh mầm hoa lạ
Thế hệ nầy được mãi thăng hoa
Đàn chim non nối bước anh, Cha
Quyết chung lòng dành lại sơn hà
Cho tiếng đàn được mãi hùng ca
Cám ơn anh tiếng đàn vượt quá
Vần thơ em chỉ là vụng dại
Nốt nhạc hùng sống lại quê ta
Cám ơn anh, tiếng nhạc trường ca
Sẽ chảy mãi ngàn phương vĩnh viễn
Như tiếng trống thúc quân trận tuyến
Vượt sông hồng dành lại gian sơn
Muôn thế kỷ tiếng đàn bất diệt