Lời Nhắn Riêng
(Riêng tặng anh HVHT... Gởi về Thu ... yêu thương ! )
Một lời nhắn gởi về Thu... phương đó
nhớ em nhiều - Em có nhớ anh không?
Chiếc lá vàng rớt khe khẽ bên song
anh cứ ngỡ dáng hồng em xuất hiện
Nàng Thu ơi ! giữa rừng hoang cổ tích !
bóng dịu Hiền làm ngây ngất lòng anh
triệu bài thơ anh vẫn một mối tình
riêng em nhé ! Chỉ mình em thôi nhé !
Em Thu ơi ! Hãy bước gần thêm tí
cho anh được ôm trọn trong vòng tay
dù chỉ là thoáng tưởng tượng mơ say
giây hạnh phúc ngất ngây bên em mãi
Một lời nhắn gởi riêng em Thu hỡi !
nhờ mây xanh cùng gió thổi đến em
trăm vạn lần thương nhớ dìu dịu êm
Em duy nhất người tình anh yêu nhất !
Của anh thôi ! Rất thật đấy Thu ơi !!!!!!!!!!!!!!
09.12.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...