TÌNH BIỂN
Biển vẫn thét gào lên âm ỉ
Khi bờ yên sóng lặng lúc hoàng hôn
Đôi chân tôi như có biển dập dồn
Tìm đến biển trong bình yên tiếng sóng
Cả một ngày biển luôn luôn biến động
Thu nắng hồng hâm nóng nước về đêm
Biển trầm ngâm khi Thành Phố lên đèn
Ôm ấp mộng ...người quen khi tôi đến
Tôi hòa biển và cùng nhau mơn trớn
Biển hỏi tôi bằng sóng lớn sóng ngầm
Biển thì thầm hỏi có lạnh lắm không ?
Tôi không nói chỉ òa lên nức nở
Biển liếm thân tôi khi tôi đang hỏi
Ôi tình yêu !đau đớn những ước ao !
Nước mắt tôi hòa với biển dạt dào
Tôi muốn mãi bình yên trong lòng biển
(Tuyển tập KỲ DUYÊN ẢO ẢNH )
27/2002