Thất Vọng



Em,
miệng luỡi thổi phồng
uởn bộ ngực tự kêu, hảnh diện
khoát tầm tay ngang mặt
để thấy đời nằm trọn vẹn nấm tay
Như em thấy ta ..
nhỏ nhoai, vô giá tri.
khi tất cả xung quanh ta trở nên trống rỗng.
Ừa, ta ..
tất cả là không (..?):

Như em vẫn khoe khoang cái em có ..
Để bỉ mặt ta .. để nghĩ rằng ta thèm thuồng .. ganh tị /
Sai .. sai ... sai béc .
Đối với ta tất cả đều vô vị
chả nghĩa lý gì ..
khi ta chỉ cần thứ duy nhất, đó là ..
Em,
một tình cảm rách muớt
nhưng ta vẫn muốn mang theo suốt đoạn đuờng
khó nhọc.

Ngẫm lời ..
Ta đau ...
vì bị tổn thuơng
sự ngấm ngầm trong từng thớ thịt ..
tim ta rĩ máu
Thất vọng nằm uất nghẹn
những ngôn ngữ chán chuờng
truờn tuột sâu tận đáy hồn thin thít,
chết cứng
lặng thinh !



12/8/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả