Mưa Rụng Giọt Sầu



Canh khuya vắng nghe giọt sầu mưa rụng
Âm vang buồn lả lướt lượn vào tim
cứ như đàn trỗi khúc biệt ly đêm
ôi ray rứt bao nỗi niềm nhung nhớ

Giọt sầu rơi giữa hồn nghe tan vỡ
mảnh tình hồng ngày đó bỗng nhạt phai
Ai ! Ai làm mưa cho mắt lệ tuôn dài ?!
loang trên gối thương hoài về dĩ vãng

Giọt sầu đời vắt ngang trời thôi nắng
mây mang về cơn gió lộng đông sang
thổi đi bao chiếc lá mộng tình tan
gieo vào lòng sầu mênh mang muôn thuở

Bóng xa bóng nên bóng còn đâu nữa
người xa người lịm chết nửa hồn yêu
nửa nhớ thương cuồn cuộn sóng cô liêu
vọng tên người giữa muôn chiều nỗi nhớ !!!!


09.12.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả