cho tôi yêu em
tôi có chờ em đâu mà chiều xanh nỗi nhớ
ghế đá buồn hiu trải bóng một gã khờ
tôi có hẹn em đâu mà thản nhiên em để tôi mơ
thản nhiên em để tôi tính giờ tìm bông tuyết
ừ, thì cứ hững hờ, thắp lòng tôi đoạn kết
cho gã khờ làm Cuội thiết tha say
có ai bảo : tôi - Cuội của ngày nay ?
mà viễn vông tôi xây lâu đài nguyệt mộng !
em hãy thản nhiên tô đời tôi khoảng trống
để tôi nhấm được vị đắng, chát, vỡ lòng, đau
em hãy yêu, thương, người ấy bằng tình đầu
cho tôi yêu, thương, đời bằng khúc thơ ngôn ngữ vụn
cho tôi yêu em nhiều hơn ... những tưởng ...
cho tôi yêu em bằng ảo giấc hôm qua ...
121004