Nguyệt Sầu
Ta thật thiết tha mời Nguyệt Sầu
Hỡi nàng ngọc nữ xuống nơi đây
Cùng ta đối ẩm đêm Trăng khuyết
Cho góc trời này được vui lây
Ta vẫn chưa say sao Nguyệt Sầu
Cho khu vườn nhỏ phải buồn theo
Cho sương khuya xuống mờ bóng Nguyệt
Trăng chỉ lưng chừng nửa mảnh treo
Ta chếnh choáng say nên Nguyệt Sầu
Nửa vầng Trăng khuyết cũng ngả nghiêng
Đôi chân loạng choạng tìm bóng Nguyệt
Ta thấy cuộc đời lạc cõi tiên
Ta bỗng mê man thấy Nguyệt Sầu
Ta nhìn thơ thẩn dáng hằng nga
Ta đây ngơ ngẩn thầm hỏi Nguyệt
Sao để cuội ngồi gốc cây đa
Ta hãy cùng say nhé Nguyệt Sầu
Say nhìn cây cỏ sẽ rộn vui
Say mang thế giới vào mắt Nguyệt
Say để đêm này khỏi ngược xuôi
20-10-2004