Khoảng Trời Đã Xa

Bâng khuâng đứng trước cổng trường
Chân như muốn bước con đường ngày xưa
Lối vào cửa lớp sớm trưa
Hai bên hoàng điệp đong đưa sắc vàng

Giữa mùa nắng hạ chói chang
Ta về chốn cũ mênh mang chút tình
Trống trường yên vắng lặng thinh
Nhường cho ve hát một ḿnh nỉ non

Bóng ta đơn độc lối mòn
Dấu chân ngày ấy .. như còn quanh đây ..
Bỏ quên cái tuổi thơ ngây
Hôm nay t́m lại tháng ngày mộng mơ

Tìm về kỷ niệm ban sơ
Nhặt trong ký ức ngu ngơ một thời
Dường như chẳng chút đổi dời
Đây là dăy lớp nọ nơi quà hàng

Lối đi sân rộng thênh thang
Những trò nghịch ngợm còn vang tiếng cười
Quanh ta chẳng một bóng người
Ngó đi nhìn lại khoảng trời đă xa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả