Thôi thì đời đã hoàng hôn
Còn vương chút nắng cho hồn lao xao
Cuối đời dệt mộng hư hao
Tà dương lặng lẽ chìm vào hư không
Thơ buồn rơi chốn thinh không
Hỏi ai có biê't tình không đợi chờ !?
Ví đời như giấc ngủ trưa Cho nên nhân thế có thừa Miên Du Miên Du Đà Lạt
Dị thư khả ái như tân nguyệt Giai sỹ tương phùng, thắng hảo hoa (Nguyễn Thượng Hiền) (được sách lạ, như ngắm trăng non gặp bạn hay, còn hơn nhìn hoa đẹp)
Mộng và Thực Cuộc đời ta MỘNG nhiều hơn THỰC Bởi chán tình đời, THỰC đắng cay Ta cố tìm quên trong MỘNG ảo Làm thơ để MỘNG hóa mây bay... Miên Du Đà Lạt
The past is history, The future is something, that does not come yet, The present is a gift.