từ cảm nhận
chốn cung quảng thỏ trèo lên chót vót
đỉnh ngọn đa, tròn mắt ngó gian trần
biển cổ tích hóa làn mưa mát ngọt
trút nhiệm màu nở trăm đóa hoa xuân
thạch thanh lệ vỡ ngọc châu lóng lánh
hứng đầy tay thỏ rải khắp thiên hà
mỗi một hạt hóa vì sao óng ánh
dấu vào mơ, màu hoa bướm thật thà
đêm nhập mộng hồn bật cười khúc khích
chấp chới bay lả lướt giữa ngàn sao
gió luân chuyển gom ngàn mây xa tít
nhờ bạch vân, nâng cánh mỏng thêm cao
***
ngày choàng thức, nhắn lời khuyên có phải…
đáp xót xa, hoa vỡ chuyển thắm vàng
thủa sơ ngộ, cánh buồm vào thực tại
hoán hữu duyên, cầu bướm lạc đáo hoàn
gió bão đến, xoáy vì lo có phải?
vần vũ đêm, độ an ngủ chung tình?
gieo tay mạnh, dấu chút tình thân ái
tâm bão lành, mắt thụy thấu ẩn tình
thơ nhón đặt, ý thi từ tâm thật
nước cờ đời hòa máu/lệ kết tinh
mỗi quân số ôm tâm tư thuần nhất
tỏ nỗi lòng hương sắc thủa ba sinh
tàn hay khởi, lòng sơ luân chuyển máu
thành hay không, tựa thủy, nguyện tịnh yên
với cuộc người, kết quả dẫu thế nào -
nhận! bất hối, chẳng than/van. nhẹ tiếng.
***
từ vô cớ, hoang đường nhập cõi thực
thoảng vu vơ, tình không tuổi chẳng tên
thấy muộn phiền, rối rắm giữa nhớ/quên
tìm tịnh độ, giác duyên thuần ý trắng
vẫn phàm tục xác thân nhiều lầm lỗi
tiếng khen chê, xin nhận cũng như nhau!
danh? không thật. bình tâm là nguồn cội -
nẻo đường tầm, vẫn tít tắp về sau
7.15.2004