dặm ngàn gió gửi lời ca
cổng mây vườn khuya sáng tỏ
dáng ai về ngang lối nhỏ
dặm ngàn gió gửi lời ca…
đường trần gian hãy còn xa
nhẹ nhàng,
trôi chiếc thuyền hoa
dấu… cong này âm tín nhỏ
dấu… yêu là tay vẫn đỏ
(giọt thầm rớt xuống lòng mây)
lời bình an, vẫn từ đây
trọn niềm
trao đấy người ơi…
thẳm sâu bền lâu thấu rõ
cổng mây đành thôi, khép ngõ
mộng hồ thả gió ngàn bay
đêm nồng ru ngủ thật say
muộn phiền,
vơi nhé người ơi
cõi đêm hồng hoa sẽ tĩnh
những nay sầu riêng bớt nghĩ
cuộc đời dẫu lắm vòng xoay
nhọc nhằn mai cũng tàn phai…
an lòng,
vui nhé người ơi
ngẫu nhiên còn âm tín nhỏ
cất riêng mình thôi chẳng ngỏ
thật gần dẫu cách ngàn mây
lòng thầm đã nối vòng tay
nụ cười,
tươi nhé người ơi
11.5.2004