......Thoáng Xưa
Một thoáng đưa tôi vào dĩ vãng
Với nguồn thương nhớ vẫn thầm mang
Đếm từng mơ ước thời thơ ấu
Khép kín trong tôi một kho tàng
Thuở ấy ngày xưa dẫu xa xôi
Lòng tôi còn đó chẳng đổi dời
Nếu về lại được trời quê cũ
Nguyện ước cùng ai trọn một đời
Đây xuân vẫn đến hoa thầm nỡ
Rạng rỡ muôn màu thiên đường mơ
Nhưng không đâu giống bờ quê cũ
Ẩn bóng người thương mãi đợi chờ
Tình quê, bến mộng có còn thay?
Ngàn năm thương nhớ vẫn miệt mài
Kỷ niệm tràn đầy ai bôi xóa
Ôm ấp hồn tôi trong mê say
1992