Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Dấu Tình Buồn


Ai chẳng phải một lần tim trót dại
Lỡ nhịp run cho vị đắng vào hồn
Ngỡ tình yêu là sợi tơ mềm mại
Buộc vào lòng mới thấy quặn từng cơn

Người cho ta một niềm tin mới lạ
Bước tung tăng nghe hoa cỏ hát cười
Mặc thế nhân nẻo đi về hối hả
Ta thản nhiên đón tình nhẹ qua đời

Rồi như hai vì sao trong đêm tối
Lạc mất nhau giữa vũ trụ kinh hoàng
Đưa đẩy bởi những dèm pha tiếp nối
Để một ngày tình đã rẽ lối ngang

Vẫn còn đó nỗi buồn hoài se thắt
Vẫn bao lần chua xót kỷ niệm xưa
Nhưng không trách, không hờn, không thắc mắc
Dù cho người quay mặt buổi tiễn đưa


MPN./.December 10, 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả