Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NHỚ XƯA




Đã lâu lắm không đi trên lối cũ,
Hai hàng cây nghiêng ngả bóng chơ vơ
Con dốc nhỏ quanh co mờ rêu phủ
Ánh nắng chiều chênh chéch lấp đường xưa.

Tình một thưở để giờ thành xa lạ
Khi hai người không cùng lối đi quen.
Như con nước chảy đôi dòng xuôi, ngược
Như con tim, chất chứa nỗi muộn phiền.

Có đôi lúc, muốn quên thời dĩ vãng,
Muốn đập tan những xiềng xích u mê.
Tâm muốn lặng, sao gió đời không lặng,
Thổi vào hồn những buồn chán, ủ ê.



12/11/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả