KỶ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ

Thuở đó mười lăm , em mới lớn
Anh qua trung học được làm thầy
Em , cô trò nhỏ hay hờn giổi
Anh phải dổ dành , sợ mạ hay
*
Ngày đó , em như một nàng tiên
Mắt nai ngơ ngác thật dịu hiền
Ngây thơ tóc bím cười duyên dáng
Anh lặng ngắm nhìn lòng nhủ riêng
*
Mai xa lối nhỏ ráng quay về
Chinh chiến sẽ tàn , đẹp trời quê
Thương anh lính chiến , em chờ đợi
Anh khắc lời xưa đã nguyện thề
*
Em ơi ! Ngày tháng cứ dần qua
Khói bếp chiều lên, nỗi nhớ nhà
Em còn dổ mẹ bên song cửa
Hay mắt thêm mờ ngước trời xa
*
Đêm đêm bờ đất gối nhìn trời
Le lói đèn dầu đốm lửa trôi
Nhà ai hun hút chìm trong tối
Hay có ai đang lặng lẻ ngồi
*
Quê hương khói lửa xin hiểu cho
Nợ nước đành cam lổi hẹn hò
Cầu ai hạnh phúc chân trời lạ
Kỷ niệm còn riêng - Tuổi học trò .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả