Ngắn Ngủi...

Tự hỏi rằng vì sao mưa không đến ?
Gió cũng im thầm tiếng gọi u buồn
Lối mưa bay về đây dù có muộn
Người giấu tôi bao ngày tháng cô đơn

Kìa cánh hoa chỗ nó đã không còn
Đời ngắn ngủi như giấc mơ huyền ảo
Gió gom góp cùng mây làm cơn bão
Xoá đi rồi vết tích của hôm qua

Không ai còn nhớ lại một cánh hoa
Đã khoe sắc một lần trong quá khứ
Mùa Thu đến, nơi đây Thu chiếm ngự
Lá vẫn vàng từ độ mới yêu nhau

Bản tình thu mang kỷ niệm ban đầu
Thu xa vắng đem mùa Đông giá tuyết
Bốn mùa đến gieo vào lòng bất diệt
Chuyển mình theo thì tiết mỗi độ sang

Tết giữa Đông ...ôi sao nhớ vô vàn
Tuyết phủ kín một màu tang trắng xoá
Đêm nay chẳng còn thấy màu trăng dạ
Thêm lạnh lùng lại thêm một mùa Đông




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả