TÔI BIẾT ...

Mến tặng một người !

Anh nói anh yêu đến suốt đời
Người con gái ấy!hỡi người ơi!
Anh yêu !anh nhớ tôi buồn lắm ...
Bao tiếng tình yêu khó thốt lời

Anh nói anh luôn nhớ đến người
Làm tan vỡ mộng trái tim tôi
Ai ơi có biết tình anh đó
Tôi ước người anh yêu là tôi !

Tôi ước thầm anh yêu mến tôi
Trời ơi tôi ước mộng mình tôi
Anh yêu anh đã yêu ai quá !
Tôi khóc vì anh mãi nhớ người ...

Tôi biết tình anh quá thiết tha
Và tôi cũng biết thế là xa
Tôi anh luôn cách trong gang tấc
Tôi biết tình yêu kia rất xa....

(Tôi Biết_Nhật Ký Muộn Màng )


29/11/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả