Vô tình

Vô tình em hát một câu
thình lình nghe phải hồn đâu mất rồi
một đời tìm kiếm xa xôi
nhè đâu gặp phải tinh khôi nhẹ nhàng

Vô tình em bỗng thoáng ngang
đánh rơi một nét hoang mang góc trời
hồn say như chiếc lá rơi
xoay trong trời đất hồn khơi tiêu phùng

Vô tình em giận cái đùng
khi không tôi cũng muốn khùng muốn điên
em sinh vào cõi thần tiên
tôi còn thơ thẩn huyên thuyên giữa đời

Vô tình em biết yêu người
nắng mưa còn đó em cười em vui
hồn nhiên chim hót bùi ngùi
em xinh em bé em tui vô tình




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả