Xin Nguyện Cầu

Trên toà Thánh Chúa dang tay xoá tội
Dưới chân "Ngài" xám hối một đàn chiên
Chúa ban ơn đời sống được bình yên
Cùng cảm tạ "câu kinh xin thêm lời"

Khói hương bay quấn quýt giữa khoảng trời
Lời nguyện cầu đêm Thánh chúa ba ngôi
Ngàn ngọn nến thắp lên trong cảnh tĩnh
Lạy đấng từ trời cứu vạn nhân sinh

Nối vòng tay xiết chặc những tâm linh
Chuông giáo đường hồi vọng ngát quan vinh
Hiến thân Chúa cho bao người như nguyện
Trải ân tình" Ngài" chiếu rọi nhân gian

Xin nguyện cầu " Ngài" xoá cảnh điêu tàn
Đông đang về và xuân cùng sẽ sang
Cầu xin Chúa cho nhân gian hết khổ
Bao tai ương đừng đổ xuống loài người

Xin nguyện cầu tất cả được an vui
Muôn triệu người đang sống cảnh màn trời
Vì thãm hoạ từ nhiều nơi lũ lụt
Nhân loại ! ôi ! một đời đầy cơ cực

Xin nguyện cầu " Ngài"cứu vớt nhân sinh
Xin nguyện cầu tất cả đấng anh minh
Cho nhân thế được an bình vĩnh hưởng
Cho trần gian được thoát ách tai ương !

( Chúng con đồng kính nguyện )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả