Tháng Tư Xưa

Bao năm xa cách quê hương
Xa dòng sông cữu xa bờ nước non
Câu thơ đối bóng bên tường
Từng đêm đối ngọn đèn buồn bơ vơ

Bao giờ núi lấp biển chờ
Ta ôm giấc mộng qua bờ Đại Dương
Buồn ta gởi gió về nguồn
Gom mây nấu chén huỳnh tương thoả lòng

Nửa vầng trăng sáng trên không
Nửa vầng trăng ở đáy sông lửng lờ
Bao giờ ? cho đến bao giờ ???
Cho quê hương được màu " cờ " ngày xưa ?

Vùng trời ngày tháng tư đưa
Vó câu tráng sĩ hồn chưa phai mờ
Xác thân từng mảnh chơ vơ
Theo dòng thế kỷ trôi bờ oan khiên

Ngàn năm thanh sữ lưu truyền
Muôn năm lịch sữ viết thiên oai hùng
Đời đời con cháu truyền chung
Anh là " Tử Sĩ " cuối cùng miền Nam !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả