Buồn không tên

Gió Đông về giao động từng chiếc lá
còn muộn màng sót lại giữa nhành cây
chân lạc lối ngõ về hiu hắt lạ
nỗi mong chờ chợt đến nhẹ nhàng vây

Xuyên bóng nắng hoàng hôn về cô quạnh
cành khô buồn không lá tựa lòng như …
đang tìm kiếm bóng hình trong ảo ảnh
mắt hoang sầu vời vợi nhạt chiều Thu

Nghe trống vắng loang dần đêm im lắng
một nỗi buồn vô cớ, buồn không tên
nụ cười vẫn hồn nhiên, giờ câm lặng
bỏ say mê, quên gối mộng bên thềm

Đông lại đến cành khô xa vắng lá
tim rũ buồn như vắng bóng hình ai
từ dạo ấy nghe hồn xao xuyến lạ
bên vườn khuya đơn lạnh tóc mây dài ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả