Nguyễn Hoàng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chìa khoá vô hình

Một buổi chiều bên em con sóng biển
Mưa phùn rơi sắc tím một cành lan
Đó là em thơ thẩn dọc cát vàng
Ôm kỷ niệm hồn hoang tình thơ bút

Chợt sóng vỗ gọi em trong huyền thực
Gót son buồn , sóng gởi chút vàng tay
Chìa khoá xưa cổ tich....đẹp tím mây
Cảm ơn sóng ! Mai nầy em sẽ trả!

Bình minh đến , vàng oanh bên nắng Hạ
Em bước vào toả sáng tựa thần tiên
Mỗi dấu chân là đôi mắt diu hiền
Này thi sĩ trăng nghiêng vai chào khẽ !!!

Sóng về thăm xin bước chân nhè nhẹ
Mây bay ngang xin đừng hé môi cười
Dã tràng đông em bé nhỏ trùng khơi
Sợ lạc mất ..chìa rơi vào xanh biển !!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả