GIAI ĐIỆU MÙA HÈ!
Bao giờ anh cũng nhớ em
Dầu xa xôi lắm mười năm mong chờ
Ve sầu làm phượng mộng mơ
Hàng cây xanh thắm ,sắc ngời màu son
Ve kêu thương nhớ mỏi mòn
Người em áo trắng tuổi tròn mộng mơ
Gieo vào lưu bút ngây thơ
Vết son thắm sắc không ngờ cho tôi !
Em ơi thương lắm một người !
Mà đâu còn dịp ngỏ lời cho nhau
Tháng ngày xa ấy trôi mau
Anh đa`nh cắn bút ngậm đau suốt đời
Em là vợ của ai rồi !
Còn đâu anh nói trọn lời yêu thương
Mùa hè mưa rả rích buồn
Âm thanh giai điệu gói hồn tương tư ...
(Giai Điệu Mùa Hè _Nhật Ký Muộn Màng)
29/11/2002