Hồng Vũ Lan Nhi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


VẠt NẮNG CHIỀU




Em hờ hững giữa tiếng cười tiếng nói,
Lơ đãng nhìn từng vạt nắng chiều buông.
Trong thinh lặng của cuối ngày hấp hối
Tiếng nhạc buồn gieo cung điệu trầm luân.

Tình đã chết khi đời chia đôi ngả
Sóng thét gào đòi lại phút hoan ca.
Gió điên cuồng thổi sâu vào lục địa
Mây lang thang trong bóng tối nhạt nhoà.

Hồn bay bổng giữa trùng khơi sóng vỗ
Bốn phương trời, đâu bến đỗ dừng chân?
Hình bóng cũ đã chôn vào cổ mộ
Thiết tha gì trong cuộc sống gian trần!



12/2/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả