CÒN NHỚ HAY QUÊN
Trong cơn mê cuồng se thắt tim anh
Thoáng hiển hiện khoé long lanh diễm tuyệt
Gót sen hồng đong đưa trong hoa tuyết
Vóc nhỏ dịu dàng đượm nét ôn nhu
Tiếng cười ai theo cơn gió xa đưa
Hay tiếng hát đáy mồ còn vang vọng
Ngày tháng lênh đênh, tình chưa lắng đọng
Bỗng xôn xao khi nước động chân cầu
Tiếng đàn ma văng vẳng giữa đêm sâu
Vầng trăng khuyết âu sầu bên song cửa
-“Mười năm sau ... Hoặc là hơn thế nữa
Em sẽ trở về chốn cũ ... thăm anh !”
Ba lần mười năm vun vút trôi nhanh
Sầu một thuở đã trở thành vạn thuở
Mộ khúc vi vu, đàn vang cung lỡ
Ơi người ơi ! Em còn nhớ hay quên ?
Hàn Sĩ Nguyên
==========================
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần