Sa mạc

Con chim nhỏ bay qua vùng sa mạc
Biển cát dài thêm mấy tuổi hoang vu
Sa mạc lớn dần niềm đau của cát
Bụi thời gian buồn sỏi đá ngu ngơ

Chim chết giấc dưới đồi nương cát trắng
Sớm mùa xuân còn đọng hạt sương trong
Vẫn hoài nghi bên lửa hồng thiêu nắng
Giọt mưa thu còn xa lắc muôn trùng

Đêm sa mạc chôn giấc mơ huyền thoại
Dưới cội xương rồng hằn vết ăn năn
Xóa dấu chim đi về miền biên ải
Ốc đảo xưa trả lại bóng thời gian

Cơn bão cát tội tình, ơi chim chết !
Buông cánh rồi ôm sa mạc ngây thơ
Bóng tối xa dần niềm đau đã hết
Trên môi tươi còn ngậm nhánh cỏ khô ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả