Biết Rằng Thu, Rồi Đó
Biết Rằng Thu, Rồi Đó
biết rằnng thu lạnh quanh
ta cũng buồn theo hanh
giữa mùa hoa cúc nở
biết rằng em, mong manh
đôi mắt thu lạ kỳ
cười trong nắng đôi khi
phải nụ riêng phảng phất
giữa nụ hồng chia ly
hình như lòng nói nhỏ
thu, biển dấu xôn xao
bên góc đời lao khổ
còn riêng chút ngọt ngào
biết rằng em, đã thu
nhật, tươi nắng lu bù
nguyệt, ca vầng trăng tận
để riêng ấm chỗ mù
đôi khi nghe lòng mưa
để nhớ người hôm xưa
hạ lan từng nắng chói
rồi như cũng chưa vừa
(bắt đầu thu rồi đó
ngần ngại chúm môi hồng
điều hôm nay, ta nhớ
em, hồn thu ngát trong)
nguyễn đăng tuấn