bé Việt Nam

năm, bảy tuổi
xả lăn vào cuộc sống
bán tuổi thơ
đổi lấy bát cơm thiu
em lầm lủi
bên lề đời chiếc bóng
giửa thờ ơ
thân bé bỏng tiêu đìu !

lê bước nhỏ
mòn tuổi đời non dại
trường học em,
quán, hẻm, khắp nẽo đường
thầy cô giáo,
khách hàng không thương hại
em thuộc bài
cay đắng, nỗi thê lương !

oằn vai hẹp
đời em, đầy trách nhiệm
buổi cơm chiều
chưa gạo mắt buồn so
đàn em nhỏ
đói meo thầm cầu nguyện
chị, anh mình
về sớm bụng được no !

giương mắt ướt
khẩn cầu lòng thương xót
bán niềm vui,
lạc giọng mỗi ngày rao
lời non nớt
biến nhanh thành trao chuốt
ấu thơ nào
vội vã lướt qua mau !

ai phá nát
mầm non tươi, còi cọc
nụ hoa cười
tàn úa tuổi ngây thơ
mảnh đời nhỏ
cuốn theo làn gió lốc
gánh tội người
cướp mất tuổi ... ầu ơ !?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả