Ngõ trăng

Ngõ trăng buổi ấy em đi
Mùa thu thả đầy hoa sấu
Chẳng thể là người yêu dấu
Thì thôi, em cứ đi

Ngõ trăng buổi ấy
Có giọt nước thầm lăn ướt mi
Bàn tay ngón sương, ngón gió
Chỉ còn khoảng trời nho nhỏ
Đủ cho một trái tim ....

Ngõ trăng buổi ấy
Bao nhiêu lời dồn trong lặng im
Gom hết vào tay thật nhiều tiếc nuối
Niềm vui nào lọt qua kẽ tay
Nỗi buồn nào ở lại

Ngõ trăng buổi ấy
Ai nhìn em thơ dại
Nụ cười nhợt nhạt như mùa thu đang qua
Hoa sấu thả ấu thơ trên tóc
Thì thôi em, đừng khóc !
Dẫu sao vẫn còn
Một ngõ trăng ....

CUCVANG




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả