Quê Hương Trong Nắng

Vàng lá ...thơm chiều ngày em đến
Thu vương gót mỏng nhẹ hồn trần
Sóng vỗ ngàn khơi phà cập bến
Chút tình ai ... theo gió qua sông ...

Mười thu gió lộng trời xanh biếc
Vô tình chung bước lối thân quen
Ký ức xanh rờn nhành lúa mới
Quê hương trong nắng vẫn tuyệt vời

Ve rũ xác khô cành Phượng gãy
Tiếc mùa Hạ nóng phải chia ly
Em gởi tình theo vầng mây trắng
Điểm trang dù đã muộn xuân thì!

Có bóng Mẹ già bên khung cửa
Chờ đứa con về những sớm trưa
Tiếng máy chèo khuya còn vẳng nhịp
Qúa bửa đời qua như giấc mơ ...

Em về ... bếp nguội tro tàn lửa
Bước mỏi chân chùng , mộng cũng xa
Tà dương đỏ lá ... hồn đâu nửa ?
Giữ mãi tình em ...Thu chớ phai !!...

++ Gò Công ngày trở lại



Nov, 20 -11- 04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả