Lâm Tình Thơ
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


chạm nhẹ hồn tôi


lâu lắm nhỉ không làm thơ yên lặng
chỉ cho mình không bóng tối thần linh
chỉ quay quắt không đớn đau tuyệt vọng
yêu tận trời dù chẳng có bóng hình

lòng yêu thương không mơ màng bóng bẩy
một tình người thành thật đến hồn nhiên
không mưa bão chỉ nhấm từng thớ thịt
không lạnh lùng chỉ đôi mắt nồng nàn

yêu như thể đến sáng ngày ngủ dậy
vẫn ôm người ham muốn những phút vui
của đêm trước của ngày sau tình ái
của nồng nàn của lôi kéo tay nhau

khi ngón đan khi đam mê tiếng thở
và yêu người trút sạch được buồn phiền
chẳng màng đến cuộc đời hay chữ nghĩa
chỉ có người và chỉ có người thôi





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả