Lỗi Nhịp
Bên anh chăn gối có người
Con thơ ( hiền nội ) một trời bình yên
Bên em quạnh quẽ cô miên
Đêm về ôm gối gửi niềm nhớ nhung
Anh còn níu kéo lung tung
Trách em hờn dổi lạnh lùng ra đi
Thuyền anh chở nặng thương " nghì "
Đò em một bóng cành " si " làm chèo
Tiếng lòng sầu muộn mang theo
Giữa vòng nước biếc nghe vèo lá rơi
Thu buồn chút nắng trên môi
Nụ hôn thắm thiết đầu đời trinh nguyên
Cung sầu lỗi nhịp thuyền quyên
Phù vân một thoáng đò nghiêng bên nào???
Con thơ ( hiền nội ) làm sao ???
Anh còn tay với làm chao đò tình
Tim em lệ ướt muôn nghìn
Ngoài môi buông tiếng vô tình khắt khe
Cung Thương lỡ nhịp duyên se
Em đành làm kẻ bên hè không quen !