Mộng cùng em
Đã lâu lắm ta chưa lần tay nắm
chưa được cùng ngồi đếm cánh sao rơi
và hôm nay (hai mươi mấy năm rồi )
anh muốn lén hôn em trong vội vã.
Mưa mùa đông chảy tràn trên cánh lá
nhỏ giọt buồn làm lạnh đôi bàn tay
đưa cho anh - em ơi ! đêm còn dài
để hơi nóng ta truyền cho nhau ấm.
Nắng chưa lên cho hồng đôi má thắm
lá xạt xào ru nhẹ giấc ngủ ngoan
em vẫn yên mi cong vút hai hàng
cho lạc bước anh đi ngang vùng ánh sáng.
Chút ảo mờ thêm say mơ lãng mạn
trong bình thường có ngàn tinh tú về
bỏ tất cả anh chỉ biết đam mê
gọi em dậy ta giăng tay đón mộng.
Nhưng trời ơi ! Mai! em tôi không còn sống
đến đêm nay vừa đúng hai mươi hai năm tròn .
Kỷ niệm lần thứ 22 ngày em ra đi mãi mãi ..
Ngày 14 tháng 12 năm 2004