Không Tên

Từ góc trời nào anh đến
Mang nụ cười , mang lưu luyến , nhớ thương
Sợi tình nào như đã cột
Em vào anh như mắc phải bên đường ...

Ta là của nhau từ ngày tháng ấy
Ngẩu nhiên , hạnh phúc đến không ngờ
Anh , dáng thiên thần trong những vần thơ
Em viết ..

Chiều qua phố em tung tăng áo màu xanh biếc
Dáng của ai kia sao thân thiết vô cùng
Ai bên anh , sao mà bước ung dung
Em nơi đây , sao không là người ấy

Em nấp vào bụi đường
Cố không cho anh nhìn thấy
Nỗi đau hay là lòng thương
Không nỡ để anh nhìn vậy ...

Em khóc ...


5/21/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả