Lặng Lẽ Nơi Này

Ta lặng lẽ nơi này nhìn mây nước
Mây lang thang, gió tứ phương tìm về
Thu âm u, nhớ vào Thu năm trước
Đâu dỗi hờn và đâu những đam mê ...

Lòng buồn quá ta trải mình trên cỏ
Cỏ vẫn xanh đượm mát dịu hơi sương
Trời không nắng mà sao má ta đỏ
Nước mắt rơi mong quên hết dậm trường

Thu có mang bao buồn thương luyến tiếc
Dìm trong ta những lắng đọng sâu sa
Thôi quên đi ước mơ từng xanh biếc
Ru ta say những ngày tháng ngọc ngà ..

Vẫn lặng lẽ nơi này như đáy cốc
Mưa Thu rơi gõ êm giọt vô tình
Lòng ta yên , điềm nhiên dù phút chốc
Chút sáng lòng hay sáng của bình minh .



2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả