Tình Như Cánh Bèo



Anh đợi chi một tình yêu vụn vỡ ?
đã ngấm ngầm trong tim nhỏ đau thương
yêu làm gì cho tình mãi vấn vương
xin hãy để mộng bình thường sống mãi

Tình còn đẹp khi nợ duyên ngang trái
còn khát khao ngữ ái một ngày mai
còn nhớ thương trằn trọc suốt đêm dài
còn ước mơ bóng hình ai ngây ngất

Thu đẹp lắm ! Nhưng thu buồn giăng mắt
muốn nói yêu mà lời thắt nghẹn lời
sợ mai này người lại trách hờn thôi
nào phải mong tính lời hơn thua lỗ

Trái tim em mang một dòng máu đỏ
chứ đâu là viên sỏi đá không hồn
không cảm được ai trao gởi tình son
gieo lòng người những nỗi buồn xa xót

Tình yêu em, như cánh bèo, sóng bọt
xin anh đừng dại dột mơ ước thêu
mỏng manh lắm khi vừa chạm tay khều
Tình vỡ nát ! Đôi tim yêu vỡ nát !


15.12.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả