Một mình.....
Từng bước nhỏ lạc giữa đời vô vọng
Em một mình............. thương chiếc bóng mồ côi !!!!
Gọi tên người , nghe dội lại trên môi
Buồn thăm thẳm tiếng thỡ dài vọng lại
Giọt lệ nhỏ rớt xuống đời vội vã
Bóng tối về vây kín một mình em
Cơn gió nào lạnh buốt giữa đêm đen
Buồn đông cứng gót chân gầy khấp khễnh
*
Người xuôi ngược , một mình em đếm bước
Triệu con người........không ấm một vòng tay !!!
Đi một mình như lạc giữa cơn say
Thèm 1 thoáng ngã trong vòng tay khép !!!!!!!!
*
Đừng anh nhé , đừng bao giờ anh nhé
Để em về lạc lõng giữa đơn côi
Bườc một mình....tim lạnh lắm anh ơi
Em chợt thấy..........anh cần như hơi thở !!!!!!!!!!
*
Hoang vu
( Một ngày bị .....máy bay bỏ rơi trong phi truờng NY )