Độc Hành



Ta vẫn buớc độc hành
Lục tìm kiếm công danh
Đuờng mây thênh thang rộng
Lã gót vẫn chưa thành

Về đâu, ta về đâu ?
Tuơng lai nào mai sau
Truớc ta trăm ngã rẽ
Bàng hoàng dậm vó câu

Chiều ngã nón ơ ầu
Hát bài ca, thuơng đau
Hoàng hôn sa chân núi
Công danh chìm bể sâu

Ừ, vẫn buớc độc hành
Với dòng đời mong manh
Khoanh đôi bàn tay trắng
Thở dài ..kiếp cùng đinh

Chiều nằm soãi chân bon
Thu về nhuộm đầu non
Đất trời vào huyễn ảo
Ta - rơi vào mê cơn !



12/12/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả